Dở khóc dở cười với chuyện bà bầu bị chửa ngực
Chị Liên luôn tự ti về vòng một khiêm tốn của mình và thường sử dụng áo lót độn để tự tin ra ngoài. Tuy nhiên, sau 4 tháng mang bầu, vòng một của chị bất ngờ phát triển nhanh chóng, khiến chị gặp khó khăn trong việc "vận chuyển" cặp ngực lớn. Ban đầu, chị phải ngửa người ra sau để giữ thăng bằng. Rắc rối lớn nhất là da chị bị căng quá mức, dẫn đến những vết rạn đỏ và cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.
Vòng một của chị bỗng trở thành "bưởi hồ lô", mang lại nhiều tình huống dở khóc dở cười. Ở nhà, chị thoải mái gãi ngứa, nhưng ở cơ quan thì không thể. Nhiều lúc ngứa quá, chị phải vội vào nhà vệ sinh, có lúc quên mất mình đang ở nơi công cộng, thản nhiên gãi giữa bao người. Chị Thoa cũng khổ sở vì vòng một lớn lên nhanh chóng khi mang bầu, khiến chị cảm thấy mệt mỏi với sự nảy lên nảy xuống của nó.
Vận động mạnh đôi khi không tốn sức bằng việc chửa ngực, gây rắc rối cho cả chị và những người xung quanh. Với chiều cao 1m73, chị thường "áp đảo" đồng nghiệp nam, thậm chí có lần khiến một anh chàng thấp bé suýt ngạt thở trong thang máy khi chị vô tình làm anh ta va phải. Sau nhiều lần xấu hổ vì sự cố “tự sờ ti”, chị quyết định tìm cách chữa trị và đã đến bác sĩ sản khoa để khám và mua thuốc.
Chị thực hiện nghiêm ngặt đơn thuốc của bác sĩ và tự cải thiện tình trạng sức khỏe. Chị thường dùng đá chườm lạnh và tắm bằng vòi sen nóng-lạnh để giảm căng thẳng và đau ngực, đồng thời kiêng thức ăn mặn, nóng. Chị cũng bổ sung vitamin D và E hàng ngày. Sau hơn một tháng, tình trạng ngực của chị đã cải thiện rõ rệt, giảm ngứa và không còn phiền toái như trước. Chị Thoa cũng tìm kiếm áo lót phù hợp để kiểm soát ngực khủng, và sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được chiếc áo giúp vòng một vào khuôn hơn.
Chị còn mua một chiếc áo ngực thể thao mỏng nhẹ để ngủ, giúp vòng một tránh giãn dây chằng và chảy xệ. Vòng tránh thai hiện đại có dây ở đầu, dễ tháo chỉ trong vài giây, nhưng có trường hợp bác sĩ phải mất hơn một tiếng mới lấy được do vòng đã đứt dây vì để quá hạn.


Source: https://afamily.vn/bi-hai-chuyen-me-bau-chua-nguc-20130411104855868.chn